View Single Post
Old 01-09-2010, 11:32 PM   #1
bb91
 
bb91's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thái Bình
Bài gửi: 1,022
Default Hậu lễ hội hoa Hà Nội 2010

Ý thức người dân - sao cứ để nói nhiều?


Người đi lại thản nhiên trong vòng bảo vệ
(VOV) - Dù Ban tổ chức đã cảnh báo những hành động phá hoại hoa sẽ bị xử phạt. Nhưng chỉ sau lễ khai mạc 2 ngày, người ta có thể thấy những cảnh tượng rất đáng buồn lòng: hoa bị dẫm nát, những hành vi không biết “vô ý” hay “cố tình”
Lễ hội hoa Hà Nội lần thứ 2 đã khai mạc tối 30/12/2009 tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những sắp đặt mang tính biểu tượng của Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội đã trở thành tâm điểm của phố hoa Hà Nội năm nay. Biểu tượng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được kết từ những đoá cúc vàng rực rỡ đầy sức sống giữa bầu trời Hà Nội. Khuê Văn Các, Chùa Một Cột, Tháp Rùa, dòng sông Hồng nối dài, đến các bình gốm sứ, những vườn đào, vườn quất Nhật Tân, tàu điện Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX, đoàn xe xích lô chở lễ vật cùng những chàng trai, cô gái áo dài khăn đóng mô phỏng đám ăn hỏi xưa, cây cầu Long Biên lịch sử bắc qua dòng sông Hồng… đã gợi cho người xem một cảm giác đầy lý thú bởi đó không chỉ là lễ hội tái hiện 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, mà còn là lễ hội tôn vinh vẻ đẹp của hoa, của văn hoá Thăng Long, của nét đẹp thanh lịch người Hà Nội.

Thế nhưng đến ngày thứ ba của lễ hội, người xem đã thấy đập ngay vào mắt hình ảnh những bụi cây bị dẫm nát, bị vặt trụi. Những hàng rào bảo vệ hoa bị dẫm đổ, bảo vệ và sinh viên tình nguyện vừa dựng lại đoạn này thì chỗ khác lại đổ xuống.


Rất nhiều chỗ dải đá trắng đều bị dẫm lên rất bẩn, làm mất đi cái vẻ đẹp ban đầu mà Ban tổ chức đã tốn rất nhiều công sức để sắp đặt. Thậm chí rất nhiều chàng trai, cô gái thản nhiên nhặt những hòn đá mang về một cách thích thú. Người lớn thì xui trẻ con bẻ hoa, nhảy qua hàng rào bảo vệ để chụp ảnh. Bảo vệ có nói thì họ bảo: “Trẻ con nó biết gì mà mắng nó”.

Thậm chí nhiều người còn đi lại thản nhiên trong khu vực sắp đặt hoa, ngay cả khi bảo vệ đã phải rát cổ bỏng họng nhắc nhở. Riêng việc chụp ảnh để lưu lại hình ảnh lễ hội hoa độc đáo này nhẽ ra là một việc vui, là một hình ảnh đẹp, là một cách thưởng thức của người dân thủ đô, thì trong những ngày này cũng có những hành động thật đáng buồn. Rất nhiều nam thanh, nữ tú chỉ vì muốn có một bức ảnh thật độc đáo, thật đẹp mà họ bất chấp mọi quy định. Sẵn sàng trở thành người thiếu văn minh khi nhảy vào tận trong hàng rào bảo vệ, vít cành hoa này, vịn cành hoa khác chụp cho bằng được mặc kệ ai muốn nói gì thì nói.

Rất nhiều người xem lễ hội hoa buổi chiều ngày 1/1 đã phải chứng kiến việc một bảo vệ do quá mệt mỏi và bức xúc với người dân đã văng tục, chửi bậy rất mất lịch sự.

Nhìn đâu đâu trong lễ hội hoa cũng thấy bảo vệ và sinh viên tình nguyện chạy vội vã từ chỗ này sang chỗ khác để nhắc nhở người xem hoa mà thấy buồn. Một lễ hội hoa diễn ra phục vụ cho chính đời sống tinh thần của nhân dân vậy mà không ai khác chính họ lại phá hoại hoa để phục vụ cho những sở thích ích kỉ của mình. Giả sử như nếu không có bảo vệ ngày đêm thì có lẽ không còn bông hoa nào sót lại đến sau lễ khai mạc. Thế mới biết dân mình còn nhiều người ý thức kém đến mức nào.

Mặc dù báo chí và cơ quan chức năng đã khẳng định năm nay sẽ không có tình trạng phá hoa như năm ngoái, nhưng đi xem hội hoa mới biết, những hành động đó có ít đi, nhưng đó là do lực lượng bảo vệ đông lên chứ không phải do ý thức của người dân đã tiến bộ hơn.

Chưa kể đến việc người dân đi xem hội hoa ăn uống xả rác ra đường làm mất cảnh quan. Ban Tổ chức không còn sức để kiểm soát nổi những hành vi này.

Trước sự thiếu ý thức của người dân, chúng ta thực sự thấy buồn và lo ngại khi năm 2010 là năm kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, sẽ còn rất nhiều hoạt động lễ hội nữa được diễn ra. Nhưng trước khi Ban Tổ chức quyết định tổ chức như thế nào chắc phải tính đến việc bảo vệ nó như thế nào trước đã. Càng nói càng thấy buồn, không nói thì không được, mà nói thì lại bảo “sao cứ nói nhiều?”./.


Signature Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn!
Thành viên BC Family
SĐT: 01252577005
Hoatrankhql@gmail.com
Facebook: www.Facebook.com/Khoaitay2412
bb91 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn