View Single Post
Old 03-09-2010, 06:06 PM   #7
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

mình thấy lí do đơn giản là vì nó tập trung nhiều trường đại học , và như mình lên Hà Nội thì cũng chỉ vì cái trường đại học của mình có cơ sở ở hà nội là gần nhất , và cũng vì tiện đường đi lại chứ cũng chẳng phải vì mấy cái thắng cảnh đẹp ( mình ở đây cũng được 3 năm mà có đi mấy chỗ đó đâu , thích đông vui nhưng lại không thích chen chúc )

Mạn phép em bình luận chút.
Dĩ nhiên, mục đích đầu tiên khi em đến với Hà Nội là học Đại học. Cũng tập trung nhiều trường Đại học, nhưng có rất nhiều nét khác nhau giữa Hà Nội và Sài Gòn (chẳng hạn). Nhịp sống ở Sài Gòn luôn vận động ào ạt như thác lũ, nơi mọi người hối hả trong dòng đời mà dường như cũng không biết bao giờ mình sẽ dừng lại. Trái lại, Hà Nội có một sự bình thản và một nhịp sống vừa phải để không ai bị cuốn vào mà không có lối ra.

Hà Nội, thực sự mà nói, không phải là thành phố của du lịch, mình nghĩ, đó là 1 thành phố văn hiến ngàn năm, là thành phố của những nhà cao tầng, của ồn ào, khói bụi và tắc đường; nhưng ẩn trong nó là một nét ôn hòa, cổ kính và bình yên mà không phải thành phố nào ở Việt Nam cũng có được.

Tất nhiên, không phải ai đến Hà Nội học, cũng muốn và cũng có thể cảm nhận và yêu cái nét riêng của thủ đô. Không tự nhiên mà Lý Thái Tổ lại chọn đất này làm kinh đô, không tự nhiên mà sau bao nhiêu kinh đô được di dời (Ninh Bình, Huế, Nghệ An,...), cuối cùng Hà Nội vẫn là thủ đô ngàn đời của dân tộc Việt. ^^


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn