Ðề tài: Chuồn chuồn...
View Single Post
Old 09-05-2010, 11:35 PM   #1
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default Chuồn chuồn...

Các cụ có câu:
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

Các cụ nói thì có sai bao giờ đâu.
Nhưng hôm nay mình ngồi trên tầng 16 của một toà nhà cao tầng...Đang lơ ngơ thả hồn thì bỗng thấy một đám chuồn chuồn bay trên đó...Trời lúc ấy thì đen xì như kiểu sắp mưa. Và quả đúng là một lúc sau mưa to.Chẳng lẽ tầng 16 mà vẫn thấp ưh?
Theo các bạn thì thế nào là chuồn chuồn bay cao và thế nào là bay thấp? thế nào là bay vừa?


Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn