Thích không? Nhỏ P dạo này chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà cũng cứ đòi S dắt tham quan miền Tây. S vốn không biết bơi nên sợ nước, đến cái khu sông nước, đi ghe xuồng sợ chìm. Hì hì hì, có lẽ ám ảnh hồi S còn nhỏ, 1 bạn rủ 2 anh em S lấy xuồng đi mon men theo các con mương lòng vòng gần nhà .. thế là hí hửng, đi chưa bao lâu, thấy kỳ kỳ, không hiểu sao nước ở đâu tràn vô xuồng, hỏi thằng bạn thì nó tỉnh queo "Xuồng bị lủng rồi, về thôi" Còn S khi đó cứ cầu trời khẩn phật, hên trời còn thương là khi vừa đến được nhà cũng là lúc xuồng gần chìm.
|