View Single Post
Old 09-17-2009, 11:43 AM   #1
khanhphuong
Member
 
khanhphuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 14
Default chuyện dọc đường

Sáng nào cũng vậy, vừa ngồi lên con ngựa sắt của mình ra khỏi nhà là tôi lại thấy ngán ngẫm. Không phải chiếc xe của tôi đã quá cũ, không phải vì phải đối mặt với 1 ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng,mà tôi phải đối mặt với tình trạng giao thông quá lộn xộn ở thành phố này.ôtô xe máy chen nhau đi, ai cũng vội vã tấp nập, ai cũng muốn mình len trước và vì thế mà lại tắc đường, ôtô đi hàng 2 hàng 3 là chuyện thường, xe máy thì bất chấp vỉa hè hay làn ôtô cứ thế là lao thẳng.ý thức ở đâu rồi nhỉ? Nhiều hôm ngán ngẫm quá tôi vứt con ngựa sắt vào góc tường và đi xe buýt nhưng cũng không lấy gì làm sung sướng.chen nhau mãi mới chèo lên được xe và cũng phải căng hết cả đầu óc chân tay ra mới có thể đứng được khoảng 30phút ở trên xe. Không biết đến khi nào giao thông o Việt Nam mình mới dễ thở hỡi các bạn!!! Đến khi nào mới có 1 ý tưởng khả quan cho vấn đề giao thông đay, trong khi mong chờ giải pháo tôi chỉ mong mọi người tham gia giao thông hãy kiên nhẫn chờ đội và có ý thức thôi...
khanhphuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn