View Single Post
Old 12-19-2009, 03:14 AM   #3
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Nói đến bán hàng đa cấp kiểu này thì có nhiều chuyện để bàn lắm, mình đã bị dụ đi nghe thuyết giảng hai lần về sản phẩm của hai công ty bán hàng đa cấp rồi nè:
Lần thứ nhất, lúc học năm nhất, thấy đi làm thêm vừa có tiền, vừa có kinh nghiệm, làm mình hí hửng đi đến công ty (đúng hơn là một căn nhà thuê có chiều ngang hơi bị khiêm tốn với 3 tầng lầu) mang tên gì không nhớ nữa. Vào đó, được người bạn của mình dẫn lên sân thượng lầu 3 ngồi trong một cái bàn giống cái bàn bán cafe ở quán cóc nghe thuyết giảng,bài thuyết giảng toàn nói về tiền hoa hồng, cách tính nó và điều kiện tham gia, còn về công ty thì no question, no explain và no table. Điều kiện trở thành thành viên là bạn phải đóng 1triệu VND coi như là mua 1 webside của công ty, còn cách tính thì giới thiệu một người mới trở thành viên thì bạn được 3ĐV (Công ty yêu nước nên k tính theo VNĐ mà tính theo ĐV tức Đại Việt-tên cũ của VN, 1 Đv=6,mấy mấy k nhớ nữa). Cuối cùng là mình được một "sir" (mắt trắng, môi thâm đem - k bịa đặt) mệnh danh là "manager" tiếp chuyện, sau một hồi "khen ngợi"(dụ mật ngọt chết ruồi ý) mình và mấy đứa "ngáo ngáo" như mình, ông ta ra lệnh mỗi đứa phải nộp tiền ngay bây giờ không thôi mất cơ hội kiếm tiền,nếu k đủ 1 chai thì phải đóng một ít để đặt chọc chỗ, một số đứa tưởng thật đóng ngay, một số đứa bị ép quá thì đóng, còn một số ít đứa khôn khéo hoặc bần cùng bất đắc dĩ như mình là k đóng vì k mang theo đồng xu nào hết được tha cho về như vẫn có người bạn dẫn đường nhắc nhở sớm quay lại đóng tiền.
Lần hai thì gần đây, số là con em của mình cũng ham hố đi làm thêm được nhỏ bạn dụ đi nên cô nàng phấn khởi lắm, mình sợ để nó đi một mình không yên tâm nên cũng ráng "lết" theo đến Công Ty Thiên Ngọc Minh Uy(ten mới của Sinh Lợi-một thời nổi đình nổi đám là lừa gạt bán hàng đa cấp), cũng bài thuyết giảng: giới thiệu máy ozon trong "khung cảnh" cuộc sống toàn là chất độc hại vô vàn --->> vẽ một loạt quy trình bán hàng thông thường so sánh phản khoa học với quy trình bán hàng đa cấp (kết luận bán hàng đa cấp có lợi hơn)---->> đưa ra điều kiện tham gia là 3000pv (person value)=3,2 triệu VNĐ --->> đưa ra cách tính hoa hồng (nào là phó nhóm, trưởng nhóm, trường phòng........)--->>chiếu mấy người"hùng" của công ty với lương là 50 triệu/người/tháng; 120triệu/ngươi/tháng....---->>Cuối cùng là chiêu ép người (dùng số đông người cũ-người đã trở thành thành viên - để ép tâm lý người mới- người chưa trở thành thành viên- nộp tiền mua sản phẩm ngay tại đó). Khó khăn chật vật lắm mình và nhỏ em thoát ra khỏi mà không tốn đồng nào (mặc dù bị chọc wê rất nhiều) còn mất người còn lại (trong đó có cả sv - có 50ngàn cũng k tha)....
Đây là hai bài học của mình về bán hàng đa cấp, ở đây mình k thể miêu tả kỹ dc, nhưng bạn nào có quan tâm thì cứ search ở google dãy chữ "thiên ngoc minh uy" để thấy cái hình thức bán hàng đa cấp trá hình ở VN mà cảnh giác.














Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn