Ðề tài: Vô đề mùa Thu
View Single Post
Old 09-28-2011, 01:25 AM   #1
nguoibay2010
Member
 
nguoibay2010's Avatar
 
Tham gia: Mar 2011
Bài gửi: 2
Default Vô đề mùa Thu

Không chỉ lá rụng rồi
là sẽ đến mùa thu
Không chỉ vậy,
ý anh không chỉ vậy
Bởi trong đêm anh nghe mầm tí tách
Rúc rích từ những hạt giống mùa nao

Và anh nghe mầm nhú nhánh phong lan
Đang bám vào cành gỗ khô héo quắt
Một nhành khô cuộc đời đã lỡ vứt
Sẽ gồng mình đỡ sự sống vẹn nguyên

Không chỉ vậy, hỡi em không chỉ vậy
Chúng ta buồn đã quá những mùa thu
Lá rụng rồi chẳng phải để buồn đâu
Mà gió lặng cho em mùa gieo hạt
Hãy là bác nông dân cần cù trên hoang mạc
Với niềm tin, và gieo xuống yêu thương
Hãy là chú công nhân lát viên gạch nên đường
Hãy đừng ngủ, vì chúng ta vĩ đại
Mà những con kiến kia,
Em biết không, bé dại?!
Vẫn miệt mài trên những nẻo hăng say

Lá rụng rồi không chỉ có mùa thu
Hãy rỗng lặng, lắng nghe
những mùa gieo hạt
Những rúc tích và muôn vàn tí tách
Em sẽ mỉm cười nghĩ mùa gặt xôn xao
Lá rụng rồi đâu chỉ có mùa thu...

P.S: Lúc post bài này, tôi dành 1 phút nhớ tới 7R, người bạn của chúng ta đang ở Đài Loan, gửi Anh một chút suy tư của Mùa thu HN. Chúc anh mạnh khỏe, và hạnh phúc,thành công hơn mỗi ngày
nguoibay2010 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn