View Single Post
Old 09-23-2010, 12:13 PM   #4
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Tiếp nhé anh em!Bi giờ xin đi vào chi tiết từng cách 1 ạ!
1>Với kiểu tưng bừng núi rừng dập lửa:
Cái này thì cóc cần Gam chuẩn và rõ rệt, vì quần chúng xung quanh gào thét éo hiểu mình đang đánh cái Gam gì đâu, chỉ cần phang cật lực tận tâm và giữ được nhịp là OK.Đó chính là việc tại sao nên rủ rê 1 chiến hữu vác giày ra đập vào hộp đàn.Thông thường thì chuyển hết sang nhịp Đít-xì-cô mà giã!Đập vào hộp đàn tạo hiệu ứng của Tiếng chày trên Sóc Bom bo là OK nhất!
Nếu anh em để ý mấy bài nhạc sàn phổ biến và không mix phức tạp, thì đều nhận ra giai điệu:"Xình-chát-xình-chát xình xình-chát-xình" phải không? "Xình" nghĩa là mắm môi mắm lợi bấm gam rồi quét tay 1 lượt (trên xuống hay dưới lên đều được!). Để tạo cái hiệu ứng chát, có thể nhả gam ra để làm chết tiếng, giống như con ngỗng đang kêu thì bị bóp vào cổ 1 phát ấy, hoặc là sự kết hợp giữa thao tác quẹt xong,chặn ngay má của ngón cái vào cho nó tắc tị lại là OK.Đồng chí nào tay dài và cứng thì dùng khuỷu tay đập bộp vào thùng đàn 1 phát cho nó hoành, đỡ phải dùng giày.Tớ thì tay ngắn và sợ đau nên toàn dùng má bàn tay phải cho nó dịu dàng!
Nhớ nhé: "Xuống-Lên dập-Lên-Xuống"! Cứ quay vòng theo đúng cái này là ra nhịp hành khúc!

2>Kiểu hồi sức cấp cứu đã post ở comment trước:
Kiểu này thì thường để hát mấy bài như Hà Nội và tao, Tình ngỡ là mơ, .... Nói chung là quạt chả nhẹ nhàng thôi, giữ sức và để lấy sức.Nếu mà đệm cho ả nào vừa nhai bimbim vừa solo thì nên dò nốt trước để biết gam nữa.Kẻo tránh trường hợp bập bùng lẹt đẹt một lúc mới nhận ra thì nó đã hát xong mẹ nó rồi!Đây là kinh nghiệm chinh chiến mà bất cứ thằng làm giai nào vác đàn đi cưa đều dính phải ở những ngày đầu còn bỡ ngỡ! Cách tìm, có lẽ tớ sẽ nói ở phần sau!

3>Kiểu gợi trí tò mò:
Vầng, tình huống điển hình là em hàng xóm đang vừa tắm giặt lúc giữa trưa, vừa vểnh tai lên nghe đàn, có khi nó ư ử hát trong cổ họng 1 cách thầm kín mà anh em mình không biết đấy!
Kiểu này không phang giật cục và ầm ầm náo động được.Kẻo ăn xô chậu chửi mắng vì quần chúng ngủ trưa.Thường dùng đệm mấy bà nhẹ nhàng thống thiết, bởi nếu là mấy bài có cao trào thì giọng ta sẽ thành giọng sói tru mùa đông giữa trưa tĩnh mịch mất đấy.Và mấy bài như "Khung cửa sổ hai nhà cuối phố, chả hiểu vì sao em chẳng tắm chiều", hay là "Gọi đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò",...vv..vv...Đại khái là mấy bài gợi nhớ về quê hương hoặc gợi tình khi nhắc đến 1 kỉ niệm nào đó não nuột hoặc đau thương...Cái này thì chắc anh em rõ rồi, vì một khi xác định vác đàn đi cưa gái thì kinh nghiệm tình trường chắc đóng thành tảng trên đầu rồi đúng không? Có một điều mà tớ tâm đắc và học được ở các bậc tiền bối đó là: "Hãy quên đi những khoản nợ nần, cái bụng cồn cào, quên đi cả những vết hắc lào chưa bôi cồn hoặc mủ chuối xanh... " thì mới toát lên được tác dụng và âm mưu, mục đích!

4>Kiểu mơn man vỗ về, hay còn gọi là Romantic Style:
Xin trích lời tiền bối: Lúc này nên đệm kiểu rải nốt hợp âm.Tác dụng của nó thì có thể lấy 1 ví dụ mà các đồng chí 8x có thể hình dung dễ: Còn nhớ quảng cáo Lavie không?Cái nước ngầm len vào trong từng thớ đá vôi rồi vãi ra đất, và anh em mình hứng lấy để uống ấy?Quảng cáo này nếu đồng chí nào sinh năm 87 như tớ thì nó được phát ngày lớp 3 ấy! Và kiểu đệm này sẽ len lỏi vào tận ngóc ngách thẳm sâu tâm hồn của nàng, đôi lúc dừng lại thẫn lờ, mắt lờ đờ, để không gian và thời gian trôi đi, nàng chợt tỉnh ra thì ta lại tiếp tục! Trong lúc dừng lại thì ngoáy mũi hoặc nắm tay nàng lắc lắc...Có thể chêm vào mấy bản cổ điển trữ tình như Romance, Triệu bông hồng, Đám cưới tình yêu,...Và 1 bậc tiền bối đã nhận xét: "mắt nàng lờ đờ, mặt mũi ngu đi trông thấy, chân tay mềm nhũn, tâm hồn ngây dại..."...thôi, cóc dám tưởng tượng nữa đâu!Nói chung là chiêu này giống như múa côn hoặc dao, phải tỉnh đòn kẻo..no đòn!

5>Kiểu khoa học trí thức:
Kiểu này chỉ chuyên dùng khi bạn đang đứng trước 1 rừng người trong 1 buổi hội thi tài năng guitar trẻ hoặc dùng để đệm cho 1 em hai tay hai súng đã nói ở phần trước! Chúng ta chỉ bàn đến tình huống thứ 2, vì tất cả những gì tôi đang nói ở đây là chúng ta oánh đàn để đi làm Girl tặc!

Đối với kiểu này, xin thề là cái đứa mà bạn đang cố gắng ỉ ôi thể hiện nó bị dở hơi đến 90% rồi.Nếu bạn nghêu ngao "quê hương là chùm khế ngọt, ai cao thì hái được nhiều", kiểu gì nàng cũng thẫn thờ lờ đờ rồi mắt sáng như sao:"A, bài này là thơ của Đỗ Trung quân, ngày bé học rồi"...Lạy chúa!Thằng nào chả biết!Tóm lại là trong trường hợp này, chúng ta tâm huyết vì chúng ta, bạn có thể chơi nhiều phong cách, nhưng cách tốt nhất là tập những phần mà tôi sẽ nói tiếp sau, nói chung là không phải là thể hiện nữa, mà là tranh thủ tập đàn!

Trích trong Blog ra, nên viết và dùng từ hơi mang tính cá nhân 1 tí! Sẽ còn tiếp! Nhưng chị em đừng phản đối nhé! Cái này là chuyện của Con trai bọn mình, hãy để cho chúng tôi được thành thật với chúng tôi!


Signature Mỏng manh một cánh sầu đông
Mỏng manh chút tím hương đồng chân quê
Mỏng manh rụng một câu thề
Sao em nỡ giẫm lối về mỏng manh....
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn