View Single Post
Old 08-16-2010, 09:34 PM   #4
meomuop_meomeomeo
meomuop là anh!
 
meomuop_meomeomeo's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Thừa Thiên Huế
Bài gửi: 813
Default

Tên nhân vật chính trùng tên mình...>"<...

Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình do bản thân họ quyết định.Có thể những nhân vật thuộc nhiều thế hệ trên sinh sống trong một gia đình nền mới có những suy nghĩ và quan điểm áp đặt như vậy. meomuop thiết nghĩ: Nếu anh chồng không phàn nàn, những phiền hà và khó khăn do không có tấm bằng chứng minh tri thức hoặc tấm bằng đó không cao mang lại, thì mọi thứ vẫn ổn thôi. Chính người trong cuộc, chính bản thân người đó chấp nhận được điều đó và luôn nỗ lực là OK hết! Anh con trai đã trưởng thành, con dâu cũng là một thành viên trong gia đình. Nên chấp nhận điều đó, đừng vì những suy nghĩ áp đặt hay những lo lắng cho tương lai của họ một cách hơi thái quá mà có thái độ không tốt. Thực tại về bằng cấp lấy của họ nhiều cơ hội đã khiến họ gặp nhiều khó khăn và áp lực, vậy tại sao trong chính mái ấm của mình, họ vẫn phải chịu thêm những áp lực không thích hợp và không đáng có????
meomuop_meomeomeo is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn