View Single Post
Old 09-07-2010, 09:42 PM   #1
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default Em phải nói sao đây????help me

Huhu,giúp em với.Chắc đợt này là em tiêu rùi ...
Tình hình là thế này ạ: Anh em có nuôi 1 con chim oanh tước (rất đẹp,màu giống con vẹt lắm) và anh í yêu quý nó vô cùng (còn hơn cả em đấy ạ).Chủ nhật vừa rồi, anh í đi miền Tây, khoảng tuần sau thì về và giao lại con chim cho em chăm sóc .
Có lẹ là k yên t6am lắm nên anh í dặn dò rất kỹ: nào là thay nước,thay chuối hằng ngày, có chĩ ăn lọai chuối này, cám anh để sẵn chỗ này nè... và đặc biệt chú ý là k dc quên đóng cửa lồng sau khi cho nó ăn,nó mà bay là chết nha pé...Chăm nó tôý về anh sẽ có quà.
HAi ngày đã trôi qua, và con chim vẫn khỏe mạnh, cho đến sáng nay , hic em thay nước mà quên đóng cái cữa lồng... Và kết quả là em í hí hửng bay ra khỏi lồng ngay trước mắt em ạ hu hu
Thế này thì em chết mất...E cũng chưa dám báo cho anh trai, vì sợ anh ấy đi chơi mất vui và sợ bị mắng...Đế lúc anh í về,chả biết nói sao đây,anh ấy là điên lên thì...Con chim mất em cũng tiếc lắm nhưng quan trọng là fai noí sao với ông anh của em bi giờ????
Theo mọi người thì nếu em nói con chim nó bay mất rồi với nó đã chết rồi thì cái nào sẽ dễ chấp nhận hơn và sẽ đỡ đau buồn hơn ????
huhu, em fai làm sao đây cả nhà?


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn