Mình có vài lần lên Sa Pa nhưng toàn vào mùa hè thui ! Đến đấy đi chơi các bản thấy tụi trẻ dân tộc đáng thương lắm , mình hỏi dì ( dì làm nhà nghỉ trên đó mà ) ^_^
Mình không hiểu tại sao bọn trẻ dân tộc đó lại nghèo trong khi họ làm rất nhiều thứ để kiếm tiền , nào là bán mận , đào , trang sức bằng bạc tự làm đem bán , chụp ảnh với người nước ngoài cũng được tiền nữa ...
Thấy dì mình bảo , người dân tộc họ không biết dành dụm tiết kiệm như người Kinh đâu . Ngày được 10K họ ăn hết 10K , kiếm được 100K thì ăn hết 100K !
Nếu thế thì làm sao họ khá lên được ? Cũng chính vì lý do này mà những nhà nghỉ , khách sạn đều do người Kinh mở . Nếu người dân tộc họ biết tiết kiệm 1 chút thì đã rất giàu rồi ! hjc hjc !
Làm sao có thể giúp được họ bây giờ ?
|