View Single Post
Old 07-01-2011, 05:10 PM   #1
Đặng Duy Linh
Active Member
 
Đặng Duy Linh's Avatar
 
Tham gia: Jul 2011
Bài gửi: 30
Default Sóng 20 - Từ một người Trẻ gửi cho những người Trẻ

Như một lời tâm sự gửi tới các bạn trẻ.
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-13-song-20
Bài viết đã được đăng tải tại Tuần Việt Nam. Một lần nữa, tôi xin được gửi tới độc giả Mua thời gian những tâm tư, chia sẻ từ một người còn rất trẻ, một sinh viên vẫn đang ngồi trên ghế giảng đường.

Sóng 20.
Em!
Những linh hồn liệt sĩ đã hiện lên
Khi sóng biển quê hương ngoài khơi đang ngày đêm gào thét
Những thế hệ nhuốm máu đã nằm yên
Nhưng sứ mệnh với non sông vẫn luôn còn thức

Sóng biển đông ngàn năm đã cuộn
Và tưởng chừng độc lập đã hiên ngang
Nhưng bốn chục năm đi qua, ngày ngày vẫn đầy những hi sinh mất mát
Sự nhún nhường đã không thể dẫn đường cho hòa hiếu bang giao

Một tấc đất non sông đổi mấy triệu đồng bào
Bốn ngàn năm, có thể nào đo đếm?!
Hoàng Sa và Trường Sa đã hóa thành trung tâm đất nước
Những ngọn sóng vỗ vào lòng làm sống dậy triệu trái tim

Em!
Tuổi 20 nào có thể ngủ yên
Khi biển yêu đang gào cơn sóng cả
Khi non sông đang gồng lên sứ mệnh
Quyết giữ từng bờ cát, lũy dâu

Em! 20!
Dù em có là ai
Hãy vùng lên để hòa cùng sóng Việt
Sóng 20 của mọi miền đất nước
Sóng 20 của phụ, lão, ấu thơ
Và của cả những người đã ngã xuống năm xưa
Những linh hồn của muôn đời bất khuất
Những trái tim còn chưa yên bình nhắm mắt
Khi đâu đây còn dáng dấp kẻ xâm lăng!
Em!
Vùng lên!
Ý chí của 20
Giữ dân tộc vẹn nguyên bờ cõi
Trái tim của em, và cả đôi mắt cháy
Hãy hòa chung soi sáng biển yêu thương
Hãy đứng lên cùng biển đảo quê hương
Cho kẻ thù biết Sóng 20 nước Việt!

Em 20!
Em! Tiến bước!

(Đặng Duy Linh - 14/06/2011)
Đặng Duy Linh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn