View Single Post
Old 11-16-2010, 01:48 PM   #1
thang
Administrator
 
thang's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,044
Default Triết lý uống bia!

Ngày xưa các bậc nho sĩ, võ sĩ hiền tài đều có thú uống rượu, ngắm trăng, bình thơ...
Đệ chỉ dám làm kẻ tiểu nhân, võ vẽ triết lý vài câu về...uống bia!

Bia thì có bia hơi, bia tươi, bia chai, bia lon, bia HN, bia SG, bia Heiniken, bia tiger, bia 3độ, bia 5độ, bia 12độ (bằng rượu vang), bia vàng, bia đen v.v và v.v mỗi thứ có hương vị và cảm nhận riêng!
Rồi uống trên vỉa hè, đường phố, uống trong nhà hàng, quán cafe, quán bar, bờ biển, ven hồ...rồi Hải xồm, Lan chín v.v và v.v
Cốc đầu chúc tụng., rồi cốc 2 cũng chúc, đến cốc 3 bắt đầu zô zô, uống, uống, mặt đỏ tía tai, hưng phấn nói cười, quên đi mệt nhọc...

Kể ra uống bia cũng nhiều cái thú đấy chứ! Mà tại sao chỉ có đàn ông con trai ham hố mấy thứ này, đa số chị em uống bia đều phàn nàn là đắng và uống xong thì nhức đầu?

Triết lý: Đàn ông nhờ có bia đắng để tê tê, giải sì-trét, còn chị em thì vốn đã ko có sì-trét nên uống bia vào chỉ thêm nhức đầu!
Không biết có đúng không!
thang is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn