Ðề tài: Chia sẻ
View Single Post
Old 08-29-2011, 11:58 AM   #1
dokieu90
Moderator
 
dokieu90's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 189
Default Chia sẻ

Mình có một câu chuyện buồn, không biết mọi người có cho đây là câu chuyện buồn không.
Mình có một cô em gái vừa thi đại học xong, khi nhận kết quả thì không đỗ đại học, còn cao đẳng thì chỉ thiếu 0,5 điểm là đỗ cao đẳng, nhưng em ý cứ lo là không được đi học, mình đã khuyên là yên tâm chị sẽ nộp hồ sơ nguyện vọng, nhưng em ý vẫn lo và ngày hôm qua em đã làm cho mình rất buồn.
Em ý nói câu mà đáng lẽ không nên nói, mình rất hiểu tâm trạng khi không đỗ đại học, ngày trước mình cũng như vậy.
Thật buồn khi em ý nói như thế.


Signature Nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thử thách và đạt được những kết quả tưởng chừng như không thể,đừng bao giờ để mình tuột dốc vì mặc cảm lỗi lầm ,phải biết chấp nhận đứng lên và học từ những thất bại đó
dokieu90 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn