View Single Post
Old 04-21-2010, 11:12 AM   #3
RRRRRRR
# Some where in time #
 
RRRRRRR's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Some where in time
Bài gửi: 1,466
Default

Cũ không đi thì mới sao tới được. ^^ Chép tặng tiểu đệ bài thơ này nhé!

Giả sử như mai mới là ngày cuối
Vậy đêm nay lại vẫn cứ oằn oèo
Dẹp sang bên những của nợ bèo nhèo
Thà chết gục bên màn tinh thể lỏng

Ôi đêm trường bao gã trai hư hỏng
Mải miết tìm, tìm bè bạn đồng minh
Chỉ để vui khi chẳng thức một mình
Bởi vì mai mới là ngày cuối

Hãy còn sức, chẳng bao h yếu đuối
Vắt đến tận cùng cạn kiệt thì thôi
Tuổi trẻ tôi nóng rẫy bồi hồi
Một mai già nếu còn thì tiếp tục

Lả đôi tay tấm lưng trần nhục dục
Quện bờ môi khao khát nhựa tràn trề
Và níu giữ cho ngày tháng quay về
Tiếng thở dài nghe như là tiếng gió

Em là ai giữa muôn vàn ngọn cỏ
Dẫm đạp bao fen tôi chẳng né nổi đâu
Giá mà... em là róc rách bể dâu
Vụt đâm lên ờ thì hôi hổi nóng

Còn ta đó, gật đi em bé bỏng
Chỉ cần một giây trong khoảnh khắc đoạ đày
Thế là đủ cất cao với men say
Cho dù mai đã là ngày cuối...


Signature
Live to Fight!
RRRRRRR is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn