View Single Post
Old 04-19-2010, 11:53 PM   #6
Sand
 
Sand's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: Sài Gòn
Bài gửi: 1,007
Default

Hì hì, đọc những dòng của chip, đột nhiên ký ức làm tràn về lần nữa,quá khứ những ngày ác đày đọc tinh thần của hồi cấp ba, phải im lặng mà chịu bao lời xì xầm từ bọn con trai trong trường cấp 3, nhất là bọn con trai trong lớp ... bọn chúng ném giẻ lau bảng, sỏi sau lưng mình, khi đó bị tổn thương ghê gớm, thế là quay lại, trừng mắt bọn nó, nhìn vẻ mặt dửng dưng theo kiểu "ta đây vô can" hoặc "mày đáng phải bị đối xử như thế, đồ con vịt xấu xí" thì chịu không nổi, và đã khóc ngon ơ giữa lớp, chuyện xảy ra đến 3 lần ... có khi trước mặt thầy giáo, bọn con gái xúm lại dỗ dành và quay sang trách móc bọn nó, nhưng như thế chỉ khiến giọt nước tràn ly nhiều hơn. Và có nhiều khi ngồi ăn cơm mà nước mắt tuôn trào vì không hiểu tại sao mình lại sinh ra mà thiếu thốn quá nhiều, gặp quá nhiều đứa khốn nạn hơn là những người tử tế. Đó là thời gian khó khăn kéo dài khoảng 4 năm, và sau 1 cơn mưa dài tầm tã thì mặt trời lại rực sáng, và rồi con tim đã vui trở lại ... (^_^)

Khi thời kỳ yếu đuối đã qua, càng nhẫn nhịn bọn chúng càng lấn tới, khi đó S nghĩ tại bọn chúng lấy quyền gì mà hành hạ tinh thần người khác, bọn chúng giỏi gian hơn ai hay chỉ giỏi ăn bám phá trường phá lớp, bọn chúng đẹp trai hơn ai mà dám dè bỉu người khác, thế là 1 ngày nọ 1/2 thiên thần còn lại biến đổi thành ác quỷ, và thế là S học được 1 bài học rằng: muốn sống thoải mái thì phải học cách dẫm đạp lên dư luận mà sống, bỏ ngoài tai những gì có thể từ những người ta ko xem là bạn.

Bởi vì mình sống cuộc đời của mình, không ai có quyền quyết định những gì thuộc về mình. Định mệnh nằm trong tay mình, chứ không phải ở người khác. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, họ nghĩ xấu, họ nói xấu thì đầu họ đen, miệng họ thối.

Và suốt từ năm cấp 3, S liên tục cắt tóc ngắn củn cỡn dù để dài chưa lâu, nhưng bây giờ thì S chẳng xem việc cắt tóc như liệu pháp giảm stress nữa, không có ai có thể làm S tổn thương nữa ...


Signature
Tri nhân tri diện bất tri tâm
Sand is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn