View Single Post
Old 09-01-2009, 11:08 AM   #2
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default

cuộc sống luôn có 2 mặt tồn tại song song:tích cực và tiêu cực.xã hội càng ngày càng phát triển đòi hỏi con người phải năng động,hiện đại,văn minh hơn.đấy là mặt tiêu cực!nhưng cũng chính vì nhịp sống hối hả,cạnh tranh nhau để phát triển khiến họ "bận rộn" và lãng quên đi những giá trị của cuộc sống,họ quên mất những người rất quan trọng với họ,quên mất rằng bên cạnh tiền bạc,danh vọng còn rất nhiều điều mà chúng ta cần quan tâm trong cuộc sống...vì thế chúng ta cứ tiếp tục phấn đấu,hãy cứ sống hết mình,làm hết mình,chơi hết mình.nhưng đôi lúc hãy dừng lại một chút để nghoảnh lại mọi thứ ở xung quanh,nhìn nhận lại những việc mình làm,cũng như chúng ta đang đi trên một con đường,thỉnh thoảng cũng phải dừng lại xem chúng ta đã đi đúng chưa...(^_^)


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn