View Single Post
Old 12-30-2009, 10:46 AM   #1
hoa hồng
Active Member
 
hoa hồng's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 51
Default hay quên, khổ lắm cơ.

Trời ơi làm thế nào để tớ bới cái tính hậu đậu và hay quên di bây giớ.
Khi tớ học đại học, khi đi thi tớ rất hay bị quên thẻ sinh viên, ngồi nhầm phòng thi và ôn nhầm môn.
khi sắp ra trường, tớ được làm luận văn nghe các bạn bảo phải đi thầy cô, hôm đó tớ chuẩn bị kĩ lắm phong bì, ghi tên đầy đủ rùi vậy mà quên bỏ tiền vào phong bì...
Về nhà người yêu ra mắt thì quên hẳn cái túi sách,mà nhà anh ấy thì mãi Nghê An chứ có gần đầu, khi đi được nửa đường ra Hà Nội tớ phát hiện ra, đành ngậm ngùi để hôm khác về lấy.
Đến bây giờ lấy chồng rùi mà suốt ngày bị vấp ngã, mới hôm qua lau nhà xong ngã một phát phi chân vào cánh của phải xin xếp nghỉ một ngày ở nhà dương thương nè. Mấy nhỏ bạn tớ toàn trêu là " đầu mày chỉ để mọc tóc thui không để nhớ"
Thực ra tớ đâu tệ tới mức đó,
có ai giúp tớ bớt tính hay quên này đi không?
hoa hồng is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn