Ðề tài: Yêu xa...
View Single Post
Old 07-22-2010, 11:45 AM   #1
friend_star
 
friend_star's Avatar
 
Tham gia: Jul 2010
Bài gửi: 330
Default Yêu xa...



Yêu xa nên mỗi khi nhìn ai tay trong tay lòng anh đầy ghen tỵ.Anh nhớ những lần nắm tay em đi trên phố...
lòng anh thấy ấm áp và bình yên vô cùng.


Yêu xa và mỗi buổi tối ngước mắt về phía chân trời rộng lớn thấy mình thật nhỏ bé,
tự hỏi ở nơi xa đó giờ này em đang làm gì? Có nhớ đến anh không?
Thầm cầu chúc cho em có những giấc ngủ ngon êm ái và một đêm nữa anh lại mơ về em ướt đẫm gối!

Yêu xa lại hờn hờn tủi tủi, thèm một cái ôm, một nụ hôn nồng thắm em trao để xóa tan nỗi khát khao đợi chờ,
không dám nhắc đến những nhớ thương sợ dâng trào thành nước mắt…






Yêu xa anh hồi hộp khi nhận một tin nhắn, một cuộc điện thoại,
một bức thư từ địa chỉ quen thuộc và sung sướng biết rằng em luôn nghĩ về anh...

Yêu xa anh mòn mỏi chờ đến một ngày nào đó, được gặp nhau,
dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi anh vẫn thấy ngập tràn hạnh phúc!


Yêu xa là khó khăn, là vất vả, là tràn đầy bản lĩnh, là lòng tin, sự chân thành
và cả lòng chung thủy!


Và anh biết...

Dù có thế nào thì anh cũng sẽ quay về với em.
Hãy chờ anh em nhé!




Signature
Không chút buồn không chút đắng
Lặng lẽ bước đi lặng lẽ khóc
Một người không câm một người không điếc
Sao phải tiếc một lời chia tay



friend_star is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn