View Single Post
Old 01-30-2010, 12:29 AM   #1
boyxda
Member
 
boyxda's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 5
Default Mua bán thời gian

“Tôi từng đến nhiều trường đại học, thấy một điều rất lạ là mỗi lần sinh viên lên lớp đều phải ký tên điểm danh, không ít sinh viên bỏ học lại nhờ bạn ký tên giùm. Tôi thật không thể hiểu, đại học không phải là nghĩa vụ giáo dục, các bạn bỏ tiền ra học, đã mua thời gian giảng bài của giáo viên, nếu các bạn đến muộn hay không đến, người thiệt thòi chính là các bạn, giống như ta đến cửa hàng trả tiền mua hàng nhưng không mang hàng về vậy, chẳng lẽ còn phải xin lỗi cửa hàng hay người bán nữa sao?”

" Tôi đã hiểu ra: cuộc đời con người chỉ là một quá trình liên tục mua và bán. Xem ra chúng ta mua bán rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng mọi thứ đều có thể hạch toán bằng “sở hữu thời gian”. Chúng ta mua thời gian của người khác, bán thời gian của mình. Tài sản duy nhất của chúng ta chính là thời gian trong suốt cuộc đời. Sau mỗi tiếng gà gáy, tài sản ấy lại giảm đi một ít. Chỉ tiêu để đánh giá một người thành công chính là việc người đó đã tạo ra bao nhiêu giá trị trong một quá trình tiêu thụ thời gian. "
theo Giáo sự Trương ........DHXDHN
boyxda is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn