View Single Post
Old 07-19-2011, 08:42 PM   #4
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

hơ hơ,đọc đi nhìu cái tâm huyết đấy.Nói chung thằng ku này viết làm đọc bùn cười wá ^^

Chap 2:
Kể từ lúc đi chơi lần đầu về, mặc dù chưa phải là đi chơi riêng nhưng mình cũng đã có những phút giây khá thú vị bên H. Chết ! dính phải tiếng sét ai tình rầu , chưa lúc nào thấy khổ như lúc này. Mấy bác đã bao giờ dính phải kiểu này chưa, nó vật vã khổ sở lắm , lúc nào cũng muốn gặp, lúc nào trong đầu cũng nghĩ về em ý,lúc nào cũng muốn nhìn thấy em ý... nhưng gặp với lý do gì bây giờ, chả lẽ cứ đến cửa nhà rồi gọi em ý ra rồi đứng đần mặt ra bảo em cho anh ngắm em tí cho đỡ vật à.

Thời điểm này là thời điểm mấu chốt, nếu thành công thì chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" sẽ thành công mĩ mãn, còn nếu thất bại thì sẽ mãi mãi hoặc là không bao giờ tí tởn xơ mú được gì nữa. Bởi sao mình nói vậy, vì sự thật là nếu bạn tạo được 1 cú xốc tinh thần cho em ý vào thời điểm này thì 99% là đổ, còn nếu cứ dền dứ rồi tỏ tình mà ko tạo được 1 điểm nhấn nào thì xác định là toạch, mà ko đơn giản là toạch bình thường đâu nhá, mà bạn sẽ mất đi 1 người bạn đấy, vì con gái mà nó đã từ chối thằng nào thì nó cũng cạch mặt luôn, kể cả làm bạn bè bình thường cũng ko được .Click here to view full size (Mình nói thế thôi nhưng các bạn trẻ động não tí nhé, ko phải tạo 1 cú sốc là hấp diêm con nhà người ta đâu, vừa chả được cái gì đôi khi là bóc lịch đấy). Chết ! Lại liên miên lan man... Sorry các bạn trẻ !

Zô vấn đề chính nào , thật sự là mình cũng chưa nghĩ ra cách nào để thu hút sự chú ý của em H , ngày thì nt tin chúc tốt lành, rồi cả ngày tốn đến gần trăm tin nhắn đêm thì nt chúc ngủ ngon, thấy kiểu này mãi cũng nhàm, ko ổn ! Đang trong cơn tuyệt vọng thì trời thương Hí hí hí Click here to view full size... 1 hôm đang ngủ trưa thì em H gọi điện, lần này là gọi điện chứ ko phải nhắn tin nhé, nhìn thấy số em ý gọi kể cả đang rất là ngái ngủ nhưng tinh thần bỗng sảng khoái lạ thường , người bỗng tỉnh như sáo sậu, nhưng chẳng lẽ lại vồ vập bật máy rồi "alo, H à, có chuyện gì thế em, cần anh giúp gì ah"... Như thế thì mất giá quá, mình bèn chậm zãi nhẹ nhàng nhấc đt lên " a lôôô``` , ai đấyyyy..., ah ờ H aaaaa```... gọi có việc j` ko em ....."... Hí hí hí. Em ý chơi cho câu "ko có việc gì thì ko được gọi cho anh à"--> nghe câu này xong sướng vn` luôn nhưng vẫn phải kìm nèn... Hóa ra em ý gọi để hỏi là mình có biết tí gì về pts ko, nếu biết thì chỉnh sửa hộ nó vài cái ảnh, nó mới đi sapa chụp zề.

Sự thật là mình chả biết tí gì về pts cả nhưng máu đàn ông nó hăng lên rồi nên hét rất chắc chắn "pts hả em, chuyện nhỏ ấy mà, chuyên ngành của anh mà em lại hỏi anh có biết ko ". Mình định tính là nó đưa ảnh cho mình rồi mình sẽ nhờ mấy ông anh biết pts chỉnh dùm (vừa được tiếng vừa được miếng ...). Ai dè con bé chơi cho câu, okie thế mai em cầm ảnh qua anh làm cho em nhé, em muốn ngồi xem anh làm được ko thôiClick here to view full size, chết bà con rồi, lúc nãy chót nổ quá, h thì vỡ mồm

Thế là cả tối hôm đấy hì hục down pts, rồi down ebook nhưng cũng ko ăn thua, cả tối ngồi hì hục học được mấy chiêu cắt ghép vớ vẩn... Đúng như hẹn, 2 h chiều hum sau em có mặt ở nhà mình, đi cùng em là 1 thằng đi PS chở em đến (ôi đệt, sốc vãi hàng ra, tâm trạng dường như sụp đổ ). mở cửa xong vẫn cố gắng giữ bình tĩnh kèm 1 nụ cười tươi bảo thằng kia là , bạn ơi bạn dắt xe thẳng vào cổng đi, thì nó bảo em phải đi luôn bây giờ, rồi quay xe đi, còn
H thì gọi ới lại, tí bao giờ xong e gọi điện a ra đón em nhé ...Từ bé đến lớn tớ chưa bao giờ sốc như vậy. Con bé đi lên p` mình, mình từ từ đóng cửa lại, chỉ có 2 đứa trong p`, kèm theo cảm xúc ức chế vừa xảy ra, mình chỉ muốn nhảy bổ vào nó... tạo cho nó 1 cú sốc tinh thần thật lớn nhưng ko mình ko thể, cứ nghĩ đến việc bóc lịch 7 năm mà mình lại tụt lại, thôi kệ, để hỏi xem thằng kia là thế nào zới em ý

thay đổi nội dung bởi: duyniceboy, 07-19-2011 lúc 08:44 PM
duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn