View Single Post
Old 04-19-2010, 03:26 PM   #1
hachip
 
hachip's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 881
Default Nếu bạn càng cố gắng ....

Nếu càng cố gắng càng thấy mệt mỏi , nếu càng suy nghĩ sẽ càng thấy tủi thân , nếu càng so sánh càng thấy mình buồn hơn , nếu....
Nếu khóc mãi thì thấy mình yếu đuối , Nếu cười mãi thì thấy mình cô duyên .. Nếu cứ trăn trỏ mãi thì thấy mình khờ dại
Nếu .... và ....Nếu
Nếu như bạn đang cảm thấy mình đang tủi thân và giờ bạn lại nhận ra mình thật hụt hẫng , có cảm giác bị lừa dối bạn sẽ nghĩ gì ???
Nếu ....
Nếu cứ như vậy mãi mình sẽ không còn là mình nữa , mình cần quyết định điều gì đó , tất cả con người ai cũng có 1 cơ hội để làm lại , nếu nắm bắt được thì bạn sẽ không phải hối tiếc nữa
Nếu ,,,
Ai cũng có lúc cần đưa ra quyết định dù đó là lúc nào , thời gian nào đi nữa thế nhưng bạn chẳng bao giờ biết là quyết định của bạn có thật sự là đúng hay sai , nhưng theo bạn lúc đó là hợp lí nhất dù sau đó bạn có hối hận hay không ? thì bạn đã quyết định rùi


Signature nếu không có nỗi buồn .....
hachip is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn