Ðề tài: Bánh trung thu
View Single Post
Old 08-20-2010, 01:19 PM   #8
a
 
a's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HN
Bài gửi: 597
Default

Bà nội mình bảo:
Ngày 15/7 ngoài bắc gọi là lễ cúng chúng sinh.
Trong nhà thì cúng tất cả các cụ trong họ, các cụ không nhớ ngày giỗ, các cụ xa quá không giỗ riêng mà chỉ làm vào ngày này, các em bé chết không được cúng giỗ, cả những em bé chưa có tên hoặc chưa được sinh ra không có ngày mất cũng hưởng lộc. Lễ cũng có cơm canh làm đầy đủ như ngày giỗ bình thường, nhưng bát và đũa phải lấy nhiều chứ không chỉ sắp 6 bát 6 đũa 1 mâm cúng, cơm cũng phải cúng nhiều và thắp hương tất cả các ban, Vàng tiền quần áo ... , nếu nhớ ai thì mua riêng viết riêng tên húy tên hiệu bỏ vào từng bộ, không nhớ thì phải mua thêm chục bộ để riêng.
Ngoài sân thì cúng các oan hồn vất vưởng tha hương, không người cúng giỗ. Lễ thường là bỏng bộp, chè lam, cháo loãng đong vào các bát nhỏ, gạo sống, muối sống, quần áo lá, hoặc quần áo cánh bằng giấy mầu (không cầu kỳ như các cụ nhà mình), tiền vàng ...
Cúng xong thì đem cháo, gạo, muối ra rẩy ở các gốc cây, rìa đường cho các oan hồn thụ hưởng vì ở cửa có quan ôn gác cửa các hồn không vào được.

Các chùa chiền cũng làm lễ vào ngày này để phổ độ chúng sinh (mình chưa lên chùa vào ngày này bao giờ nên chưa có kinh nghiệm, khi nào có kể tiếp)
Còn ở trong Nam thì còn có lễ Vu Lan, cũng cúng như ngoài bắc, nhưng thường thì mọi người sẽ lên chùa cúng thêm, ai còn cha mẹ thì gắn bông hoa đỏ, ai mất cha mẹ thì gắn bông hoa trắng. (Mình không rõ lắm nên nhờ bạn nào trong nam giải thích giùm nhé).



Nhưng lễ cúng cô hồn khác với lễ Vu Lan dù được cử hành trong cùng Ngày Rằm. Một đằng là để cầu siêu cho cha mẹ nhiều đời được siêu thoát, một đằng là để bố thí thức ăn cho những vong hồn chưa được siêu thoát, những vong hồn không nơi nương tựa, không người cúng kiếng.

thay đổi nội dung bởi: a, 08-20-2010 lúc 01:40 PM
a is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn