View Single Post
Old 11-08-2011, 11:50 PM   #1
Đặng Duy Linh
Active Member
 
Đặng Duy Linh's Avatar
 
Tham gia: Jul 2011
Bài gửi: 30
Default Đọc cấm cười: MUA NHÀ MÁY

Một quản đốc người Đức đang giới thiệu nhà máy cho khách hàng tiềm năng từ Bắc Triều Tiên

Một quản đốc người Đức đang giới thiệu nhà máy cho khách hàng tiềm năng từ Bắc Triều Tiên. Đến trưa, khi còi báo giờ nghỉ vang lên, 2000 nhân công ngay lập tức ngưng làm việc và đi ra khỏi nhà máy.

“Công nhân của các ông, chúng đang bỏ trốn kìa”, vị khách hét lên. “Ông phải chặn chúng lại đi chứ”

“Đừng lo, họ sẽ quay lại”, vị quản đốc nhà máy nói. Và đúng 1 tiếng sau, còi báo lại vang lên, toàn bộ nhân công quay lại làm việc.
Khi buổi tham quan kết thúc, vị quản đốc quay sang hỏi ông khách: “Sao , ông muốn mua loại máy nào?”

“Quên đám máy móc đi”, ông khách trả lời, “Cái còi của ông giá bao nhiêu?
Đặng Duy Linh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn