Phụ nữ thường không nói thẳng điều họ muốn. Vì sao? Vì thực ra cái họ muốn toàn những điều tế nhị, khó nói ^_^. Hôm nay mình xin phép họ nhà nàng Eva, nói toẹt ra cho đỡ bức bí trong người, cho vuông vắn trong lòng nè... Đó là gì?
Hic, bạn đã gặp một cô gái hay phụ nữ nào nói với bạn họ cần những thứ trên chưa? Nếu gặp rồi thì bạn nên đi mua sổ xố, khả năng trúng độc đắc rất cao ^^.
Với tiền, họ sẽ nói: Em không cần tiền, em chỉ cần tình cảm, và người thật sự yêu thương em! Hihi, điều đó có nghĩa là anh phải tự hiểu anh hãy thể hiện tình cảm bằng gì đi chứ!?
Với tình yêu, thì nhiều nhà thơ nói hộ rùi: Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại!?
Với sự chiều chuộng, khi phụ nữ nói: “Tùy anh quyết định” thì ngụ ý thật sự là: “Anh phải biết điều em thật sự muốn và chiều em chứ còn đắn đo gì nữa.”
Với quà tặng, khi bạn nghe cô ấy than thở: dạo này bạn bè sinh nhật nhiều quá! Thì nghĩa là anh đã chuẩn bị gì cho sinh nhật sắp tới của em chưa!?
Còn lời có cánh ư? –Chuyện đó nghe thật xa vời, khó hiểu quá! Mình nói chuyện gì đơn giản, dễ hiểu đi cưng! Là chuyện đó đó @-@.