View Single Post
Old 01-07-2010, 10:27 AM   #3
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Anna nghĩ trước tiên mình cần sống cho mình đã,nếu không yêu bản thân mình thì sao có thể yêu người khác được,sao có thể tự tin chăm sóc cho người khác được?Tuy nhiên không phải là sống ich kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân,bỏ qua người thân bạn bè được.Giả sử,bạn hi sinh cho người khác trong khi bản thân ngày càng thê thảm thì liệu người kia có cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ từ phía bạn.
Như vậy,muốn làm cho người khác hạnh phúc thì trước tiên bạn cần phải sống hạnh phúc.


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn