View Single Post
Old 01-22-2010, 09:27 PM   #14
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Làm ơn mắc oán cả nhà ơi!

Vừa đi uống cafe và ăn năn hối lỗi với nhỏ bạn xong. Kết quả thật bất ngờ. Sau khi nghe em kể xong, nó cười cái khì, kêu đã biết chuyện này từ tối qua rồi và nó cũng đoán được nội dung của cuộc gặp hôm nay.

Huhuhu, vừa tức trào máu họng, vừa giận vừa quê.
+ Tức thằng bạn trời đánh vì hôm qua năn nỉ em k được liền tính kế thú tội ngay với nhỏ bạn trước.

+ Giận nhỏ bạn vì nó biết rồi mà k thèm nói gì với mình hết

+ Quê vì mình đã chuẩn bị từ lời nói đến tâm lý sẵn sàng đón nhận kết quả xấu nhất thế mà.......bất ngờ thiệt.

Sau khi nhỏ cười và nói xong câu đó là câu chuyện cũng kết thúc. Em phóng như bay về nhà kệ cho nó gọi đằng sau. Giờ vẫn chưa hết quê nữa.



Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn