View Single Post
Old 01-22-2010, 11:53 AM   #10
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Thanks mọi người, hôm qua em đã thức trắng hai mắt cá để suy nghĩ có nên nói k? Nhưng giờ thì đã có quyết định. Sống chết gì em cũng phải kể vì dù gì thì con gái vẫn là người bị thiệt.

Mọi người nhớ ủng hộ em để hôm nay rủ nhỏ đi uống cafe để kể đi nha. Phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ cho mình mới được.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn