View Single Post
Old 01-21-2010, 12:26 AM   #26
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

@meomuop: mèo còn trẻ con quá!! Cái tôi cao ngất trời xanh.

Flanklin đã từng được một người thầy dạy: "muốn sống yên ổn trên đời, đôi khi cũng phải biết cúi đầu". Vì vậy meomuop lâu lâu cũng phải biết nhường nhịn một tí, đặc biệt là nhường nhịn phái yếu thì có làm sao đâu. Lùi 1 mà tiến 3 mà. Đừng dùng "never" nữa nha.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn