hi.Chủ đề của bạn hay đó. Người Việt ta vốn sống tình cảm mà.
Mình cũng gặp lại anh sau một thời gian sau chia tay rùi, hai người vẫn nói chuyện bình thường, vậy thôi, có thể vì bọn mình chưa thật sự sâu sắc lắm. Lỗi là " tại anh, tại ả", nhưng chúng tớ không trách móc, chấp nhận vậy thôi. Lần đó gặp nhau chút xíu thì anh về mà. Và bây giờ anh cũng không gần tớ nữa, công việc mà. Chứ trước kia thì anh hay tranh thủ qua thăm lắm. hi
Bây giờ hai người vẫn alone lo công tác và học hành thui. Chắc ai đó sẽ thắc mắc sau hôm đó anh và mình thế nào. hi.Anh tớ tính dứt khoát mà. Mình cũng không muốn phiền anh, không muốn là 1 cô gái yếu đuối nên có khi nghĩ đến anh nhiều cũng không làm gì cả.
Vậy đó, phải người lớn chút xíu chứ, chỉ động viên nhau như những người bạn, không nói lại chuyện cũ.Bây giờ thực sự chỉ mong anh có cuộc sống tốt và hạnh phúc.!hj
|