View Single Post
Old 01-20-2010, 06:38 PM   #2
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

Cái gì đến thì cũng đến à chẳng thể tránh được,cho dù có cẩn thận hay đi giải hạn gì gì đấy.Chẳng hạn như(cái này ó thật nha):
Ông kia đi coi bói,thầy bảo là ngày đó tháng đó ông sẽ gặp nạn,k nên đi đâu.Thế là hôm đó ,ông ở nhà,cùng bạn bè nhậu trước hiên,thế là từ đâu một chiếc xe tải đâm vào nhà ông,kết quả là ống í chết tại chỗ,mấy người kia bị thương,còn cái nhà thì nát bét.Thế đấy,đôi khi nói không tin vào số phận nhưng như thế chẳng phải là "tới số" là gì?????


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn