View Single Post
Old 01-20-2010, 05:16 PM   #23
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Trong cuộc sống, áp lực công việc, học hành, quan hệ xã hội chưa đủ mệt hay sao mà hành hạ nhau như thế? Theo mình thì nếu đã có ăn năn hối lỗi rồi thì bỏ qua đi. Không cho gặp mặt 1 tháng là đủ rồi tại sao k nghe máy chứ, tội người ta lắm!!! (hihi, cái này hơi dã man).

@meomuop: mình công nhận là cũng phải nên nói ra những điều mình nghĩ khi đang "chiến tranh lạnh" nhưng không phải cái gì cũng nói hết. Đã là người yêu thì sẽ không bao giờ nói huỵch tẹt ra hết mà nếu nói huỵch tẹt ra hết thì sẽ không phải là người yêu. Meomuop chọn đi?

@duyniceboy: phát biểu như thế bị ném đá là đúng rồi, còn than trời với đất gì ở đây nữa. Ném đá còn đỡ, cỡ em phải ném chọi cục Fe cho bể "cái đầu vô duyên" của anh mới đúng.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn