Ðề tài: Được Đi ăn Khoa
View Single Post
Old 01-20-2010, 03:53 PM   #2
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Mới vừa rồi bongbang còn đang buồn mà giờ vui lại rồi hả? hihi, Nhưng vậy là vui rồi.

Có những lúc mình giống như bongbang vậy đó, buồn nhưng không dám nói với ai hết, cứ âm thầm chịu đựng đến khi chịu hết nổi là "1,2,3 nổ" --->> đi chơi với bạn bè hoặc cắn ai đó thật đau hoặc khóc nhè (nhưng khóc nhè thì hiếm)

Sau đó thì lại cười típ mắt vào!!! Chúc bongbang luôn vui như vậy nha.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn