Trong miền nam, người ta làm từ thiện thường lắm. Ai cũng làm từ thiện cả.
Chỉ có miền bắc mình, tìm mờ mắt chả thấy cái hội từ thiện nào.
Trước tớ gặp 1 cô bé làm ở Thành Đoàn Hà Nội, có gửi cho cô ấy ít quần áo trẻ con để đi chia cho trẻ mồ côi. Nhưng giờ cũng chả liên lạc được.
Rồi 1 lần bạn Hà Kin kêu gọi quyên góp đồ dùng, quần áo cũ chia cho các em bé vùng cao. Thế thôi, là hết.
À còn nữa, mình còn được thấy ở bệnh viện Xanh Pon có nối cháo dinh dưỡng từ thiện, mình cảm phục các mẹ các chị đã làm công việc này. Họ phải dậy từ 4 giờ sáng, mua xương mua khoai tây cà rốt về chế biến ninh nấu rồi lại chở đến bệnh viện. Nhưng mọi mệt nhọc tan hết khi chia cháo cho mọi người. Những người bệnh nghèo thật sự cần đến những thùng cháo như thế.
Còn với mình, mình cứ cố gắng làm từ thiện trong gia đình dòng họ đã. Mình có cô em họ phải hóa trị, có anh họ, bác họ nghèo cần giúp đỡ, có những em bé trong họ cần tiền đi học, cần sách vở quần áo ... thôi mình cứ làm từ trong nhà đã hihi.
|