View Single Post
Old 01-12-2010, 07:20 AM   #7
anna
Accountant
 
anna's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,618
Default

hihi,nhắc tới mèo mới nhớ đến con mèo da05 trước của anna.Mình cưng nó lắm,ngủ cũng ôm theo,kết quả là lần sinh nở đầu tiên của nó mình phải thức suốt đêm để canh nó đẻ,vì mình mà chạy đi ngủ thì nó cũng chạy theo à.Lần sinh nở thứ hai,cô nàng làm ngay trên đầu giường mình luôn, mới đau chứ,nhưng mà mình cảm thấy vui vì được con vật yêu quý!!!!^_^


Signature Hãy sống cho đến chết...
Đừng chết khi còn đang sống...

anna is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn