Ðề tài: Viết đời mình
View Single Post
Old 01-07-2010, 01:00 PM   #10
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Nếu ai đó cho mình cây viết như vậy thì mình sẽ tuỳ trường hợp sử dụng:

1. Bút đẹp nhưng nét viết k ok -->> "bà để bà ngắm chứ bà k dùng đâu"

2. Bút đẹp hay bút thường mà nét viết ok --->> còn chờ gì nữa mà k dùng (dù viết một hai chữ hết mực). Hết mực thì bút đẹp quay về bước 1, bút thường thì "vèo".

Viết gì ư? viết bài học, bài thi và một số cái cần chú ý chứ viết gì. Muốn tâm sự thì đã có bàn phím và màn hình rồi mà.

Nếu ai đó tặng bạn cuộc sống ư? -->> đã có người tặng rồi

Mình làm gì với cuộc sống đó ư? -->> mình sẽ đang và đã làm nhựng gì ở tương lai, hiện tại và quá khứ mình làm.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn