View Single Post
Old 09-05-2009, 07:22 AM   #2
hiennhan2005
Member
 
hiennhan2005's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 27
Default

Oh, quan tâm tới người khác, đó là đức tính không thể thiếu của con người để sống hòa đồng trong xã hội!

Nhưng, như các bạn biết đấy, quan tâm nếu không biết cách cũng dễ bị ngược tác dụng.
Ví dụ:
1) Trong gia đình, bố mẹ quan tâm quá, dẫn đến hỏi han nhiều quá, kể cả khi con cái đã lớn, đến tuổi teen, đi ra ngòai thì nhắc nhở đội mũ, cẩn thận,rồi thì ăn sáng, đành răng, rồi thì phải thế này, phải thế kia nhiều quá dễ làm con cái cảm thấy tự ái, bị coi như trẻ con, dẫn đến mất tự chủ.
2) Yêu nhau, quan tâm quá đến mức đi làm đi công tác xa v.v. thỉng thoảng gọi điện không sao, gọi nhiều quá làm cho phía kia cũng cảm thấy sốt ruột, đúng không nhỉ:D
Đôi lúc 1,2g sáng là lúc cần phải say giấc nồng mà vẫn quan tâm gọi điện thì...hơi quá ta!
3) Các chàng trai đang đi cưa các bạn gái, vì say men iu mà đôi khi quan tâm quá, nhiều khi gây hẫng hụt về sau khi không có điều kiện quan tâm tới mức ấy :D

Bởi vậy biết cách quan tâm là cả một kỹ năng. Quan tâm lại phải đi cặp đôi với đọc tâm lý, phải không các bạn. Dịp khác, có thời gian mình sẽ viết nhiều.

Cái này thì đa số các bạn biết rôi, mình chỉ lặp lại ở đây để mình và các bạn cùng có dịp nhắc nhở bản thân: quan tâm phải nhớ "kheo khéo" để làm người được quan tâm không bị rơi vào trạng thái "khó xử" nha!
hiennhan2005 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn