Ðề tài: Luật sống chăng?
View Single Post
Old 01-03-2010, 12:00 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default Luật sống chăng?

Phải chăng là những lúc đạt tới đỉnh vinh quang mới là sống!
Có khi là những lúc phải cúi đầu bước qua một cánh cỏng măc với chiều cao của bạn dù có đứng thẳng dơ tay với cũng chẳng tới!
Hay những lúc miệt mài túi bụi làm những cômg việc chẳng phải của mình chỉ để đổi lấy sự hài lòng của một người khác!
Còn những ngày lễ phải phải bỏ tiền túi mua những thứ vô nghĩa đắt tiền cho người khác, măc dù bình thường bạn có muốn sở hữu nó cũng còn phải đắn đo chán!
Rồi có khi người ta quát mắng mình thì sao? Biết sao được, cười trong gưỡng ép và chuẩn bị cho những lần tiếp theo!
Thực tế, thực tiễn, thực tại.........thực gì thì cũng phải vấp hết!
.................................................. ............???????????????
Tại sao có những chuyện này? nó là một phần của luật sống đấy!
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn