View Single Post
Old 01-02-2010, 06:36 AM   #2
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

"Nắm bàn tay thì bạn chỉ có những gì ở trong bàn tay, còn mở bàn tay ra, có thể một số thứ trong bàn tay bị mất nhưng bạn sẽ nhận lại nhưng thứ khác nhiều hơn những gì bạn đang nắm trong tay"

Đây là câu nói mình k nhớ là của ai nhưng k phải là của mình nên mình xin để trong ngoặc mà k trích tên tác giả nha.

Đúng là thế rồi, chúng ta đã nhiều hơn một lần cố gắng nắm giữ, k từ bỏ cái gì đó (dù k biết nó có quý hay k, nó có đem lại hạnh phúc cho ta nhiều hay k?) mà cũng có thể là do thói quen nên k muốn từ bỏ. Thế rồi, một ngày nào đó, ta quyết định từ bỏ, lúc đầu rất đau khổ, có cảm giác hối hận vô cùng, và muốn quay trở lại.....Tuy nhiên sau một thời gian, khi nhìn lại thì mới thấy mình quyết định đúng!


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn