View Single Post
Old 01-01-2010, 04:31 PM   #8
dohuong
 
dohuong's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 524
Default

em ko nghĩ nó là chuyện sáng tác đâu đấy!Thật là bất ngờ.Chuyện lúc kết thúc em thích nhất đoạn Nam phi ra khỏi nhà cùng hành lý trong lòng vui sướng hớn hở , nó khiến cho lòng em vui mừng như chính nhân vật Nam vậy và em cũng thấy mừng cho cả Cải nữa > cuối cùng thì cô ấy cũng tìm đc hạnh phúc, cô ấy xứng dáng được như vậy.
Tuy nhiên em cung đồng ý một chút vơi anna.Em luôn cảm thấy đau lòng khi nghĩ hình dung ra người mẹ trẻ bụng bầu một mình lầm lũi bước đi về phía cuối con dường.
Ôi lan man quá. xin lỗi chị.(-.-)


Signature
ĐỗHương
dohuong is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn