TỨC QUÁ MẤT THÔI
Mình thấy buồn quá.Hôm nay bạn trai mình được nghỉ nên về,nhà anh ấy có giỗ cụ.Tối hôm qua bố anh ý gọi điện bảo mình hôm nay qua nhà anh ý,nhân tiện có chị họ anh ý bên nước ngoài về.Anh ý cứ nịnh mình về bảo không đông người lắm vì anh biết mình ngại.Thực ra mình bị lừa lần hôm rằm tháng 8 anh ý bảo chỉ có người nhà nhưng lúc đến đông ơi là đông,cô bác cũng nhiều.Thế nên mình không đến.Mình lý do với bố anh ý là hôm nay phải đi học nên không đến được.Thực ra chiều nay mình được nghỉ.Mình thực sự là rất ngại đến vì mọi người đông mình không tự tin lắm,sợ bị soi nữa.Anh ý giận mình.Sáng mai anh ý lại phải lên chỗ làm rồi.Anh ý nói về gặp nhau được chưa đầy 1 tiếng đồng hồ,muốn minh đến thế mà mình không đến,nói mình trẻ con mới tức chứ.Đang giận mình,bảo mình chưa xác định với anh ý thật sự nên thế.Mình tức quá,có phải vậy đâu,chit tại mình ngại quá.anh ý chẳng hiểu cứ trách lầm mình.bực quá.
|