View Single Post
Old 12-31-2009, 10:15 PM   #3
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default

em thích thật chẳng phải xa nha tẹo nào.Như tụi chị nhớ nhà lắm.ở dưới chị một khóa có một cô bé hoàn cảnh đáng thương lắm.học cùng ngành với chị nhưng khóa dưới.Bố mất sớm,từ khi 2 tuổi.mẹ chỉ có mỗi nó thôi.mẹ cũng ốm yếu lắm.năm đầu nó vào học mấy lần định bỏ học vì phần không có tiền lo an học,mẹ ốm đau ở nhà không ai chăm nhưng mẹ và bạn bè thầy cô động viên nên nó cũng quyết tấm.năm vừa rồi mẹ nó mất do bị ka gan.giơ fminhf nó bơ vơ,sáng đi học,chiều và tối rửa bát ngoài ga HN để lo tiền ăn học.nghĩ cũng khổ.mình cứ học xong môn nào cần thiết thì giữ lại không thì huy động mỗi người trong lớp góp sách giáo trình và vở bút,mỗi người một ít để giúp em ấy.đỡ phần nào cho em ấy thì tốt.tết này chắc nó cũng tủi thân,cũng cô dơn,nghĩ người ta quây quần bên gia đình mình lủi thủi một mình bơ vơ thấy tội cho nó quá.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn