View Single Post
Old 12-29-2009, 11:42 PM   #5
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Nếu ai mua 10 năm sau của mình thì mình sẽ ra giá thật cao (vì người bán luôn muốn đưa giá cao mà) vì nó là tổng của yếu tố định lượng và định tính:

* yếu tố định lượng:
+ Lương: 500*365*10= 1.825tỷ

+ Con gái đáng gía ngàn vàng, vàng hiện giờ 28 triệu/lượng => cũng kha khá rồi ha.

+ Nhà và đất (nếu có): cái này thì phải định theo giá thị trường tuỳ theo địa hình thôi.

+ xe cộ và tài sản khác

*yếu tố định tính: (cái này khó định giá này)

+ Nếu k mất mười năm mình có thể sẽ dc chơi vui, có người yêu, có thời gian bên người thân, có thời gian học thêm....."thời gian là vàng bạc", "tri thức là vô giá".

Tới đây, mình phải hỏi ngược lại người hỏi mua 10 năm của mình rằng: "ông có bao nhiêu tiền mà lớn tiếng đòi mua 10 năm của tôi?".


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn