View Single Post
Old 12-24-2009, 01:31 AM   #16
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

@7R: 7R sai câu đầu rồi, lão già đó không có quá khờ để tự cho mình khôn khi thật ra mình khờ đâu.
Lão cười là vì lão cho thằng côn đồ đó 100 ngàn tiền giả đó
Còn mấy câu kia thì đúng rồi, còn câu "bổ dưa hấu để ăn" thì sao đây? có muốn ly cafe nóng, đặc, sánh với chút sữa đặc ở Sài Gòn k nè?


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn