View Single Post
Old 08-30-2009, 08:57 AM   #5
yenxinh
 
yenxinh's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 436
Default

những hành động,những viec bạn làm được sẽ chứng tỏ bạn đã trưởng thành hay chưa.hãy tạo lòng tin cho bố mẹ bạn.bố mẹ bạn là người từng trải,họ sẽ nhận ra điều đó thôi.chẳng hạn như bản thân tôi,từ bé tới giờ bố mẹ tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở tôi học bài một lần nào vì tôi tự giác được tại sao tôi phải học.ngay cả bây giờ lên DH tôi vẫn tự lo được việc học cho mình,ho phải để bố mẹ phải bận tâm(bố mẹ chỉ phải lo khoản kinh tế thui :D)tất nhiên trong suốt quá trình học ko phải lúc nào cũng như ý muốn,có lúc cũng điểm kém,trượt dốc một chút(do tôi ko thích môn đó hoặc thỉnh thoảng xa nhã tí)nhưng tôi phải cố gắng lấy lại phong độ ngay,ko bao giờ để vượt qua giới hạn!trong quan hệ với bạn bè,hàng xóm...bố mẹ cũng luôn yên tâm.bố mẹ tôi cũng rất thường bảo ban,dạy dỗ tôi về những cư xử,những điều cần học trong cuộc sống,và cũng rất hay quan tâm đến cả những việc nhỏ nhặt,thực sự tôi rất hạnh phúc khi dược quan tâm như thế,mặc dù đôi lúc là hơi thoái quá và ko cần thiết vì chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng chúng ta đã đủ lớn để tự lo cho mình,nhưng tôi chưa bao giờ mình sẽ ko cần chăm sóc của bố mẹ cả,tôi luôn cảm thấy mình còn phải học ở họ rất nhiều.bạn cứ thử đặt mình vào vị trí của bố mẹ bạn đi rùi bạn cũng sẽ làm như thế thui,ai chẳng muốn chăm sóc những đứa con quý báu của họ.hãy tự hào vì điều đó và đừng phụ lòng những tinh cảm đó.có thể bây giờ bạn chư hiểu lắm nhưng cũng có thể có ngày bạn sẽ nhận ra^^


Signature là con gái thật tuyệt..! I'm a girl
yenxinh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn