View Single Post
Old 12-19-2009, 12:41 AM   #15
bichhieu
 
bichhieu's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 602
Default

Hôn riết ===>>>> thành nghiền chứ làm gì có ngán và chán. Đó là món ăn cảm xúc, nụ hôn không có một công thức chung, mà chỉ tuỳ thuộc vào "nghệ thuật" của người hôn thôi, nên nó sẽ thiên biến vạn hoá. Bởi vậy mỗi khi hôn là mỗi lần ăn một món ăn mới,nên đâu có cơ hội chán đâu các bác.


Signature Sài gòn chưa xa đã nhớ
Đường vui đôi chân sớm trưa
Tình yêu chưa xa đã nhớ
Lời yêu tan trong tiếng mưa
bichhieu is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn