View Single Post
Old 12-16-2009, 05:12 PM   #22
duyniceboy
Super Moderator
 
duyniceboy's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Đến từ: HCM
Bài gửi: 1,804
Default

Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói,

Em đã biết xa lâu thì nhớ, lần lửa chi mắc cỡ

Ôi nụ cười, mắt liếc chua ngoa,

Ta về bên ấy buồn ba bốn ngày, buồn ba bốn ngày..



Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở

Ai lắt léo chi từng câu nói, cho ngày sau đêm rồi

Để bây giờ chim cá bặt tăm,

Ta về bên ấy buồn năm sáu ngày, buồn năm sáu ngày..
__________________________________________________ _____

Đầu tiên Duy xin cảm ơn sự nhiệt tình quan tâm giúp đỡ của anh chị em trong 4rum mình.Duy có 2 tin thông báo cho cả nhà 1 tin buồn và 1 tin vui:
*Tin buồn là sau nhiều cố gắng nhưng rất tiếc đã không được may mắn và do thiếu kinh nghiệm trận mạc nên Duy đã thất bại ê chề thảm hại.
*Tin vui là chẳng có gì phải buồn cả.Thất bại cho ta kinh nghiệm mà đời còn dài con gái thì còn nhiều.^^

duyniceboy is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn