Đọc nhiều bài của bạn dohuong, thấy bạn có phong cách post bài giống như "Hồ Xuân Hương" thời @ ý nhỉ?
Đầu óc đen tối thì nghĩ ngay đến "chuyện kia", còn đầu óc trong trẻo không nghĩ gì cũng tốt nhưng sẽ bị kết là...trí tưởng tượng không phong phú đấy

Cho nên cứ tưởng tượng đi nhé, không mất gì đâu.
Nhân tiện, đổi chủ đề, tớ là fan của Hồ Xuân Hương, rất thích một câu trong bài "Thiếu nữ ngủ ngày":
"Quân tử dùng dằng đi chẳng được
Đi thì cũng dở, ở không xong"
Hiểu lắm tâm trạng của nam mhi quân tử. Muốn dừng lại ngắm thêm chút nữa nhưng sợ người khác nhìn thấy, mất sĩ diện. Mà đi thì tiếc, cơ hội ngàn năm có một...