Em hồi lớp 12 cũng nghĩ như chị , nghĩ sao mà thời học sinh trôi nhanh thế nhỉ , lớp 12 vui chơi là thế . Đôi lúc còn trêu các thầy cô , ngiười ta có câu " nhất quỷ nhì ma , thứ 3 học trò " là gì ?
Cứ nghĩ lên đại học sẽ kinh lắm , học tín chỉ , chẳng ai thân với ai , ai cũng lo học hành chăm chỉ để kiếm cái mác " học bổng " , tranh nhau tham gia đoàn hội để lấy điểm rèn luyện ... thế là sợ tốt nghiệp xong là bước vào thời kỳ " đeo gông " không còn được tự do bay nhảy nữa !
Nhưng bây giờ thì ok rùi ! Mai kia ra trường đi làm có khi chị cũng sẽ thấy rất vui đấy , không kém thời sinh viên đâu ( nhưng là trước khi lấy chồng đấy nhé ! ^_^ )
|