View Single Post
Old 12-09-2009, 03:40 PM   #1
kinhcan88
 
kinhcan88's Avatar
 
Tham gia: May 2010
Bài gửi: 1,555
Default BUỒN QUÁ ĐI MẤT THUI

Vừa ngồi buồn nghe bài bài "ký túc xá trời mưa" thấy lòng buồn nao nao.Tuy chưa năm nào được ở ký túc nhưng nghe bài hát thấy chợt giật mình vì mình sắp bước qua thời sinh viên đẹp nhất.Rồi sau này ra trường lại lao vào vòng xoáy của những bon chen địa vị,chẳng biết có lúc nào được bình yên như giây phút này không nữa.Với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì làm gì còn cái ngây thơ của sinh viên nữa chứ.Bây giờ ngồi nghĩ thì thấy cái gì cũng đơn giản mà sao thấy con đường phía trước ngày càng dài hơn.Một chút tâm trạng của mình thôi mà.
kinhcan88 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn